Kết quả tìm kiếm cho "Sông Hậu - Đức Hòa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7064
Với tiềm năng to lớn, tỉnh tập trung khai thác thế mạnh phát triển kinh tế biển, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia vào năm 2030.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay, nắng nóng đến sớm hơn khoảng 10 - 15 ngày so với quy luật thông thường, là tín hiệu rõ rệt báo hiệu một mùa hè nắng nóng gay gắt.
Trong quý I năm 2026, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, song một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, đã xuất hiện các ổ dịch bệnh tay chân miệng trong các trường mầm non, mẫu giáo.
Lễ hội không chỉ là nét văn hóa đặc sắc thể hiện sâu sắc đời sống tinh thần và tín ngưỡng độc đáo của người dân làng chài mà còn thể hiện tinh thần biết ơn, “uống nước nhớ nguồn" của người Việt.
Phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, tuổi trẻ xã Gò Quao triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống tại địa phương.
Chiều 30/3, tại phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang), Tập đoàn T&T chính thức khởi công Khu công nghiệp Vàm Cống, quy mô gần 200ha.
Từ ngày 29-3 đến 1-4 (tức ngày 11 đến 14-2 âm lịch), làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào mùa vui Lễ hội cầu ngư - sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất trong năm ở địa phương.
Không còn xem đại học là con đường duy nhất để thành công, nhiều bạn trẻ ở An Giang đang chủ động rẽ hướng sang học nghề để lập nghiệp, mở ra hướng đi thực tế, phù hợp hơn với năng lực.
Dinh họ Vương tọa lạc tại thung lũng thuộc thôn Sà Phìn, xã Sà Phìn, xung quanh có núi non bao bọc. Đây từng là nơi ở và làm việc của thủ lĩnh người Mông nổi tiếng Vương Chính Đức, người được nhân dân trong vùng tôn kính gọi là “Vua Mèo” nhờ tài lãnh đạo, cai quản một vùng rộng lớn trên địa bàn Cao nguyên đá. Với kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa vùng cao, Dinh thự của dòng họ Vương được coi là biểu tượng quyền lực một thời và cả những thăng trầm của một dòng tộc người Mông từng vang danh nơi cực Bắc Tổ quốc.
Tháng 3/1951, Bác Hồ đến thăm hai đại đội xe vận tải ô-tô đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và dặn dò các chiến sĩ: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.
Những năm gần đây, ngày càng nhiều chương trình nghệ thuật đỉnh cao, các liên hoan, lễ hội văn hóa quốc tế được tổ chức thường xuyên, quy mô và chuyên nghiệp ở Việt Nam.
Thủ tướng nêu rõ phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.